Hồn Tôi

(Ngày buồn tình buồn)

Tôi búng hồn tôi xuống cỏi âm
Chao ôi hồn lạnh đến hồn câm
Hồn bay lơ lững quanh triền phu?
Thoi thóp hồn nghe lặng chết thầm

Hồn thác trăm năm ngỡ mất rồi
Nào đâu hồn vẫn sống chơi vơi
Từ thân mục rữạ. tim khô cạn
Hồn ngự tinh anh giữa kiếp nguời

Tôi lại làm tôi .. kéo lại hồn
U - mê nằm ngã giữa hoàng hôn
Tình si chưa dứt đêm trăng bạc
Ruợu thắm giấc nồng trăn-trở hơn

Nguời thoáng đời tôi giết chết tôi
Bao nhiêu ý sống lặng chiều trôi
Hồn ôm mối hận tuôn dòng nuớc
Thả chảy thiên thu đáy vực trời

Hồn thác thêm lần nắng Hạ sang
Để nghe vàng cháy trái tim vang
Sầu dâng kín ánh hồng oan trái
Trời hỡi hồn ơi ngập địa đàng !!



7/22/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả