CHỚM THU
Tháng chín chớm Thu nghe lạnh buốt
Tưởng rằng Hạ nóng vẫn bao quanh
Thời gian luân chuyển làm sao hiểu
Gói gém hương yêu em để dành
Một cõi hư không nghe ảo mộng
Đêm về tĩnh mịch buồn cô liêu
Nghiêng mình nghe rõ nhịp tim đập
Vuột mất hoa niên nay xế chiều
Nhớ lại dòng sông tuổi ấu thơ
Biệt xứ bao năm vẫn ngóng chờ
Hoàng hôn ngã xuống màu bao phủ
Như cánh lục bình trôi ngẩn ngơ
Dẫu có xa xôi thân lữ thứ
Quê hương chất nặng nỗi niềm mong
Giao mùa phả nhẹ làn sương mõng
Cảm giác trong em thổn thức lòng
Cảm giác Thu về
San Jose Ngày 10 Tháng 9 Năm 2010
Hồ Duy Hạ