Lời Than Tháng Bảy



Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
Ai đem bóng nguyệt tưới muôn sầu
Để cho màu nhớ trong đôi mắt
Rỏ xuống từng dòng kết bể dâu

Nguời đã ra đi tự thuở nào
Ái ân ngày trước có còn sâu
Hay trong hạnh phúc chiều trăng mật
Nguời đã quên rồi kỷ niệm trao

Tôi vẫn còn đây với bóng đêm
Nằm nghe suơng lạnh rớt bên thềm
Để trong nỗi nhớ buồn rưng rứt
Tìm chu’t huơng tình qua tiê’ng tim

Nguời có còn tôi .. hay đã quên
Sao trong tiềm thức chẳng còn tên
Từ trong đáy mộng mờ mờ ảo
Tôi vẫy tay chào theo tiếng rên

Nguời khoát tay đi chẳng tạ từ
"Bạc tình" réo rắc nhịp nhàng ru
Ngày mai trong cỏi hồn cô quạnh
Tôi chê’t tuơng tư giữa nguyệt mờ


7/21/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả