THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

MỘT ĐỜI CHỜ NHAU - 263

Em chờ....em đợi mấy thu
Anh về tìm lại lời ru thuở nào
Chờ anh ngày tháng hanh hao
Hình như tình đã trôi vào hư không

Ngoài kia trời đã lập Đông 
Tình sao lúc có - lúc không thế này
Chờ anh mòn mỏi đọa đày
Chờ anh như nắng hạn ngày chờ mưa

Chờ anh chăn thiếu gối thừa
Để cho em phải nhặt thưa dòng sầu
Bến tình đo được nông sâu
Người ơi có nhớ buổi đầu…về đây

Một thuyền mà mấy khúc dây
Hỏi sao nước mắt hết đầy lại vơi
Đò tình một bến sông thôi
Trăm năm hạnh phúc một đời có nhau

VŨ HOÀNG MAI 
16/12/2014

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả