THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

GIỌT LỆ SẦU - 261

Em nhớ thương người mỗi phút giây
Bài thơ em viết gửi lên đây
Cùng anh chia sẻ bao ngày vắng 
Tim lại trong nhau những tháng ngày

Héo úa đời nhau đấy biết không
Chiều buông mình mãi kiếp long đong
Em mong người đến trong giây phút
Lau hộ giùm em những giọt hồng

Lận đận duyên đời...lạc mất nhau
Bao năm thờ thẫn trái tim sầu
Hôm nay ngồi viết lên tâm sự
"Sương lạnh... em còn lạnh đến đâu "

Oan trái đời nhau ở chốn này
Tình chung còn lại kiếp thương vay 
Vùi chôn kỷ niệm thời hoa mộng
Và bấy nhiêu tình thuở đắm say !

VŨ HOÀNG MAI 
15/06/2016


Trong hình ảnh có thể có: 1 người



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả