Ghi Danh
Đăng Nhập
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Bước Lãng Du
[
Tiểu Sử
|
Thi Hữu
|
Nhắn Tin
]
cùng tác giả
ANH HÙNG DÂN TỘC NGUYỄN TRUNG TRỰC
MỘT thời oanh liệt Đất Nam
THANH từ Cụ Nguyễn(1) hậu phàm sử ghi
KIẾM thiêng lừng lẫy ai bì?
BẠC ngời lưỡi thép... giặc... mi máu hồng
ĐÃ giành thắng lợi chiến công
LÀM nên sự tích tang bồng chí trai
KẺ xâm lược phải chạy dài
THÙ do tàu mất nạn tai giữa dòng
KHIẾP vì con cháu Lạc Long(2)
SỢ do súng đã thua vòng kiếm đao
NƯỚC ta thật đáng tự hào
NAM hùng nữ đảm khí cao ngút trời
QUẬT thù chẳng sợ máu rơi
CƯỜNG nhân dũng tướng cả đời há tham
MỘT THANH KIẾM BẠC ĐÃ LÀM
KẺ THÙ KIẾP SỢ NƯỚC NAM QUẬT CƯỜNG.
P/S: (1) Nguyễn Trung Trực
(2) Lạc Long Quân
BLD 28.08.2016
https://trinhnu.net/tho/112969
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Liên Lạc
|
Mobile