Rồi Tôi ..
Rồi tôi sẽ chết.. than ôi !
Sẽ chết ngàn năm duới mặt trời
Rồi tôi sẽ sống..
Duới lòng đất lạnh với ma trơi
Ồ không, tôi sẽ về cát bụi
Về với cỏ cây của thiên thần
Tôi sẽ biến hình ..thành chú buớm
Ôm hết muôn hoa ủ bên lòng
Tôi sẽ vào thạch động
Ngủ giấc thiên thu với núi rừng
Để khi tỉnh lại ..
Cuộc tình cổ tích với mùa xuân
Mà thôi, tôi sẽ chết .. than ôi
Hồn cấu vào tôi nát cả rồi
Nếu tôi còn giữ vào lòng ngực
Tim vỡ tung ra máu ngập trời
Tôi thoát hồn tôi ra khỏi vo?
Nằm im thoi thóp duới chiều nghiêng
Chờ trăng nguyệt lại
Tôi bừng sống dậy với thiên nhiên
7/23/03