RỪNG XANH NÚI ĐỎ RONG CHƠI

Tình tan, ân nghĩa ơ thờ

Chán đời khinh bạc, xơ rơ dốc đời

Rừng xanh núi đỏ rong chơi

Tài hoa chi lắm cho Trời Đất ghen

 

Cánh diều no gió thăng thiên

Bỗng dưng đứt chỉ sa miền quạnh hiu

Điều tiêu thoáng chốc tiêu điều

Qua thương nhớ bậu chín chiều ruột đau

 

Hỏi rằng chiếc bách về đâu?

Chập chùng con sóng thương đau chập chùng

Vá quàng thắt dải lụa hồng

Đàn câm tắt tiếng, ngượng ngùng đàn câm

 

Người về đâu, chốn xa xăm

Chơi vơi nỗi nhớ, âm trầm nào rơi?

Rừng xanh núi đỏ rong chơi

Tiêu dao cho hết một đời mê si!

Hàn Sĩ Nguyên

08/9/2016

-Để nhớ NĐĐ-



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả