Trăng Tôi Đâu
Nguời giấu vầng trăng tôi ở đâu
Cho tôi xin lại, kẻo trăng sầu
Trời ơi vàng vọt trăng tan mật
Trăng mất tôi rồi, thôi hết nhau
Bửa truớc trăng về khóc nỉ non
Trăng ghen trăng giận lại trăng hờn
Làm nư một bận trăng không nói
Trăng trách tình tôi chẳng vẹn toàn
Trăng giận tôi rồi trăng lại thuơng
Trăng ôm trăng xiết hôn tôi luôn
Trăng vùi vào tóc truông vào áo
Trăng ngủ bên tôi suốt đêm truờng
Trăng hát tôi nghe bản nhạc tình
Dế đàn, nến nhãy ngọn lung linh
Bài "Xuân Sầu Nữ" trầm trầm bổng
Lãng mạn như là một bức tranh
Nguời giấu vầng trăng tôi ở đâu
Chín tầng mây lạnh hay rừng sâu
Ngày mai trăng nhớ tôi trăng chết
Ruợu rót .. mời ai cạn nỗi sầu ?
7/24/03