Vết Thuơng
Một giấc mơ dài tôi nhớ ai
Nhớ ai sầu rụng xuống bờ vai
Để nghe chùng buớc con kỳ mã
Giục gió câu buồn trong nắng mai
Tôi cởi ngựa về hong tóc uớt
Chiều tan bọt nắng dãi mây thưa
Trăm năm gói mộng vào nhung nhớ
Tình trãi qua lòng ôm nắng mưa
Tôi khóc một đời ôm chiến bại
Tôi cuời mai mĩa cái tình tôi
Giuơng cung mong giết đời hoang bạc
Để kiếp đời tàn liệm đáy khơi
Nguời đã đi về với cỏi riêng
Tình xưa tóc uớt chẳng còn duyên
Uyên uơng gãy cánh .. tim tan vỡ
Tay sút dây cuơng chết cửu tuyền
Khập khểnh ôm tình buớc ngã nghiêng
Vết thuơng cấu xé .. thét vì điên
Nguời qua cỏi nhớ chi mà ác
Để trái tim yêu bị xích xiềng !!
7/22/03