THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

VẪN ĐỢI ANH VỀ - 276

Em đứng đợi bên đời : người tri kỷ
Một chiều nao cùng mộng giấc mơ xuân
Gió vô tình giông bão cuốn tan nhanh
Em hụt hẫng bên dốc đời anh hỡi

Anh có biết phương trời xa dịu vợi
Hồn em đau và thao thức triền miên
Cứ xoay vần bao nỗi nhớ không tên
Từ dĩ vãng vẫn hiện về quay quắt

Đời trăm lối mà tình thì vạn lối
Biết ngõ nào em tìm được tim anh
Để nâng niu trong đôi cánh tay trần
Truyền hơi ấm sau bao ngày cách biệt

Cho và nhận làm nỗi đau cạn kiệt
Nghe trái sầu da diết giọt buồn rơi
Bến sông tương ngày ấy đã quên rồi 
Em khắc khoải trong mỏi mòn chờ đợi

Tình nhân hỡi đường còn xa dịu vợi 
Một ngày nao trên bến đợi dừng chân
Em yêu anh chẳng dè dặt phân vân
Vẫn dỗ giấc mơ hồng trong kỷ niệm

VŨ HOÀNG MAI 
29/06/2016

Trong hình ảnh có thể có: 1 người , văn bản và ngoài trời



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả