THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
CHỊ ƠI - 281
Chị ơi thu đã tàn rồi
Em còn dỗ giấc mơ đời ngả nghiêng
Tủi hờn phận gái thuyền quyên
Gió giông bão lũ lụy phiền đò đưa
Thu tàn ! Đông sắp về chưa
Hanh hao giọt nắng chở mùa qua sông
Mười hai bến nước đục trong
Trăm năm mãi lội ngược dòng chị ơi
Ngậm ngùi tình vẫn mù khơi
Câu thơ em viết đầy vơi lửa lòng
Buông chiều tay trắng hoàn không
Dư âm còn giấc mơ hồng ngày qua
Giọt tình kết nụ đơm hoa
Mà nghe như vẫn nhạt nhòa dấu…yêu
VŨ HOÀNG MAI
15/09/2015
