THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
NỖI NIỀM - 282
Chị ơi có biết hay chăng
Nỗi đau trời vẫn mãi dành cho em
Kêu trời chẳng thấu : trời quen
Gọi đất - đất lại chồng thêm nỗi niềm
Nghiệp dày em phải lặng im
Nỗi đau ngày tháng nổi chìm trang thơ
Người ơi ! Sao thắt mối tơ
Cho ta ra ngẩn vào ngơ thế này
Tim hồng theo gió theo mây
Tình nồng theo cánh chim bay mất rồi
Buồn trông ngày tháng dần trôi
Cô đơn em một góc đời buồn tênh
Sông tương thờ thẫn chung riêng
Trò chơi cút bắt nửa tìm nửa mơ
Giọt sầu nhỏ xuống thành thơ
Nghiêng vai cõng nắng hững hờ tình đau
Thu tàn ngày tháng theo nhau
Em còn ôm mãi nỗi sầu chị ơi
Chị vui riêng một góc đời
Em đi về phía cuối trời buồn tênh
VŨ HOÀNG MAI
25/09/2015
