THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
GIỌT SẦU MIÊN MAN - 283
Em đi vào chín cửa người
Chỉ còn lại cửa thứ mười đợi anh
Gió lùa nỗi nhớ vây quanh
Bao năm rồi vẫn độc hành người ơi
Hanh hao vạt nắng chiều rơi
Tỉnh say chi giữa vùng trời bình yên
Đa đoan em nỗi niềm riêng
Chung riêng hai chữ lụy phiền đời nhau
Giáng hoa xưa đã nhạt màu
Yêu anh …em vẫn tròn câu hẹn thề
Sáo diều vọng khắp trời quê
Hoàng hôn trở giấc não nề lòng em
Bóng anh nhẹ lướt qua thềm
Phố xưa em vẫn rũ mềm hồn thơ
VŨ HOÀNG MAI
25/09/2015
