THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
NGÀY ẤY MÌNH YÊU NHAU - 285
Chuyện xưa nhắc lại xót xa thôi
Cái tuổi vào yêu thuở thiều thời
Ba đồng một mớ trầu cau bán
Anh tiếc làm chi ...chẳng mở lời
Cha mẹ buộc em phải lấy chồng
Con người bạn cũ ở bên sông
Em chờ em đợi người sang ngỏ
Chỉ muốn cùng ai chuyện vợ chồng
Năm năm tháng tháng cứ dần trôi
Xuân hết hạ qua thu lá rơi
Mà bóng tình quân đâu chẳng thấy
Bỗng chiều đông giá pháo hồng khơi
Sân sau vườn trước nở đầy hoa
Xác pháo nhà anh vương mãi xa
Em thấy mình đau như trở dạ
Mắt buồn lệ đổ bóng anh qua
Đêm ngày em khóc thầy me đau
Mẹ nhủ cha khuyên tim nát nhàu
Người đã sang sông đò tách bến
Vâng lời cha mẹ nhận trầu cau
Theo chồng về đến bên kia sông
Hạnh phúc chưa thông ...cải đã ngồng
Cái thói trăng hoa ,,,thèm của lạ
Chê cam chán quýt thích mơ hồng
Vì sao ngày ấy mình yêu nhau
Anh chằng nhờ mai mối bắc cầu
Con gái tới thời cha mẹ sợ
Mắm treo ...vội vã nhận trầu cau
Bây giờ gặp lại trách chi nhau
Bến cũ đò xưa lỗi nhịp cầu
Em sống cùng chồng ...anh vẫn vợ
Đồng sàng dị mộng ...mãi nên đau
VŨ HOÀNG MAI (Cảm tác từ câu chuyện kể )
29/08/2015
