THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
SAO ANH KHÔNG NÓI - 287
Cũng bởi ngày xưa anh ngại nói
Nên thời xuân mộng biết trao ai
Em hoa hàm tiếu đang khoe sắc
Đón đợi xuân và tia nắng mai
Thuở ấy hồn trinh chửa biết gì
Yêu người ...nhưng ngại ...sợ phân ly
Bao nhiêu bướm đẹp- hoa hương sắc
Lặng lẽ chờ nhau đến...quá thì
Mẹ sợ cha buồn khi thấy em
Phai tàn nhan sắc tuổi tân niên
Vì em chờ mãi anh không đến
Đành nhận trầu cau bạn láng giềng
Vôi quyện trầu nồng sống với nhau
Mười năm chưa trọn đã nghe đau
Nếu như biết trước thì em đã...
Chẳng kết thành đôi khỏi khổ sầu
Đêm đến hai tay chắp nguyện cầu
Xin trời đừng để nát lòng nhau
Vôi nồng trầu héo không xanh lá
Cạn kiệt tơ hồng mới thấm đau
Lỗi phận em về vui gió mây
Thơ tình em viết gửi trang phây
Chiều nay người ấy bên trời lạ
Lại hứa yêu hoài chẳng đổi thay
VŨ HOÀNG MAI
14/11/2015