THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
EM ĐÃ QUÊN RỒI - 290
Em đã quên rồi nỗi nhớ về anh
Như thể đã quên một thời xa vắng
Em đã quên rồi tháng ngày tình lạnh
Phía bên anh trái hạnh phúc chưa cầm
Em đã quên rồi cái thuở vào Đông
Tình có như không đong đầy nỗi nhớ
Anh còn nợ em những ngày trăn trở
Những nỗi mong chờ - ngày tháng ăn năn
Em đã quên rồi - hẹn ước trăm năm
Nỗi nhớ quắt quay trông chờ mỏi mắt
Giấc mơ cuối đời nay đà vụt tắt
Dõi mắt hướng nhìn về phía không anh
Xuân đã về rồi hoa bướm tươi xinh
Cây trái đầu cành đang mùa quả ngọt
Hai đứa cõi lòng còn nghe gía buốt
Cái phút ban đầu...em sẽ quên anh
VŨ HOÀNG MAI
26/01/2015