Chiều thu

 

Hương thu dìu dịu, áo thu vàng

Chiều thấp mây đùn tỏa bãi hoang

Bóng nhạn lạc đàn đưa mấy cánh

Nắng vương mấy dãi đọng chưa tàn

Bờ xa quạ giục quạ.. quạ.. vọng!

Bến vắng đò neo chẳng khách sang

Tựa gối ru hồn nghe cá vẫy

Lá đâu rơi nhẹ rớt bên ngàn


Chu Hà

 

00000

 

 

Chiều Thu

(Bài họa)

 


Chiều thu nắng nhạt lá rơi vàng

Cô nhạn xa bầy đáp bến hoang

Dòng nước trường giang cuồn cuộn chảy

Vườn hoa viễn xứ hắt hiu tàn

Sân ga lặng lẽ chờ tàu đến

Bến nước âm thầm đợi khách sang

Lữ khách dừng chân bên nẻo vắng

Chợt đâu sấm chớp giữ mây ngàn

 

Bạch-Loan kính họa

(September 20, 2016)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả