Người Đẹp Đêm Mười Lăm
"Minh Nguyệt đương không kiếu
Hoàng Khuyển ngoạ huê tâm"
Ngày xưa Mẹ vẫn kể
Sinh chị đêm trăng rằm
Mười mấy năm xa cách
Đêm nay buồn ngắm trăng
Vầng trăng sáng vằng vặc
Thương nhớ chị vô ngần
Thuở ấy em lên tám
Tung tăng vui đến trường
Ước ao được giống chị
Học giỏi nhiều người thương
Em ước ao như chị
Làm cô giáo thật xinh
Áo dài trông tuyệt đẹp
Có lắm chàng si tình
Em chẳng được như chị
Mãi ôm mối tình si
Nỗi buồn chừng diệu vợi
Tâm sự gởi vần thi
Đọc bức thư buồn lắm
"Con tằm mãi nhả tơ
Chị thương em vắt óc
Đan dệt những vần thơ"
Chị ơi ! Đừng lo lắng
Nàng thơ là bạn hiền
Nhỏ to em tâm sự
Quên hết những ưu phiền
Em sẽ về thăm chị
Vào đêm sáng trăng rằm
Ngâm bài thơ tặng chị
Người đẹp "đêm mười lăm"
Bích khuyên
* Tên Minh Nguyệt lấy từ câu
"Minh Nguyệt đương không kiếu
Hoàng Khuyển ngoạ huê tâm" (Vương Âm Thạch)
và Tô Đông Pha đã sửa lại
"Minh Nguyệt đương không chiếu
Hoàng Khuyển ngoạ huê âm"