THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
TÂM SỰ VỚI ANH - 301
Anh có về ...khi xuân sắc rời xa
Em vẫn đợi nắng màu thu thay áo
Dẫu có lúc vô thường không gượng gạo
Cuốn phăng em qua bờ cát không người
Ngơ ngác nhìn đời tìm chiếc gương soi
Em buông xỏa tóc điểm màu mây trắng
Phương xa ấy anh với lòng tĩnh lặng
Còn gian nan vất vả chốn quê người
Con sóng đời không êm ả buông trôi
Cứ lẩn khuất hai mảnh đời chìm nổi
Em cũng vậy đường thênh thang mở lối
Lại bước tìm vào góc tối đời anh
Đường thì dài mà mộng lại tàn nhanh
Chiều ảm đạm mây xám chùng màu mắt
Em vẫn biết tâm hồn anh rất thật...
Sáng trong như trăng ngọt giữa đêm rằm
Nhưng anh à ! em sợ lắm cuồng phong
Một lần nữa cuốn anh đi mất hút
Đời quạnh vắng đường còn dài phía trước
Khiến bao lần em trầy trật chao nghiêng
Mình gặp nhau khoảnh khắc đó là duyên
Nên đôi lúc em ngậm ngùi luyến tiếc
Hẳn điều ấy trong lòng anh đã biết
Nên dùng dằng cái được - mất chưa yên...
VŨ HOÀNG MAI
20/09/2014
