THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

SÓNG TÌNH - 302

Nẻo về lạc bước ngu ngơ
Sao ta - mình cứ vật vờ trong nhau
Trầu vàng - cau héo chênh chao
Luân hồi sáu nẻo dễ vào khó ra


Trăm năm gối mộng chiều tà
Người đây tôi đấy cách xa nghìn trùng
Phải bao nhiêu kiếp tương phùng
Thì duyên mai trúc mới chung nhịp cầu..
.
Người về xây mộng tình ngâu
Tôi về gậm nhấm nỗi đau một mình

VŨ HOÀNG MAI 
20/09/2014

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, văn bản, nước và ngoài trời



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả