Bút Họa Bài -Thanh Nhung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bút danh_Thanh Nhung
[e]114[/e]
Gió ơi gió! Về phương trời!
Ngày mưa ngày nắng giông tố cuộc đời
Năm tháng đầy hạt mưa rơi
Để lòng thương nhớ mỗi đêm vơi đầy
Chút người nơi ở gần xa 
Có xa tình người vui chơi tiếng cười
Vĩnh cửu dài hạn trong tim
Thỏa niềm sức sống bút danh họa bài.


/-heart


















( Thanh Nhung )
Bút họa bài: 13h:07p'/ 16/04/2016

Hoa Trinh Nữ

Trinh nữ hoa đẹp yêu kiều,
Ai ấy ngỡ ngàng, cùng nàng ngắm hoa.
Toả thắm, toả mộng ánh sao
Muôn ngàn hoa sắc người đi người về
Trinh nữ màu sắc lung linh
Đẹp lên rạng rỡ tuổi mộng hoa mơ
Quyến rũ tâm người nhân tình
Hương thơm bay đến o­ng bướm dập dìu.
..














Blog TIẾNG VIỆT
Tiếng việt ơi! Tiếng việt à!
Bao người vào trang tựa đề viết bài
Vui nhau cùng đàn tuổi thơ
Cùng người lớn tuổi trẻ già gần xa
Các trang hình ảnh xáo động
Tạo bài con chữ ngôn từ văn xuôi
Cộng đồng hợp tác xã hội…
Người vui, người buồn, giao lưu chuyện trò.


( Thanh Nhung )
Bút họa bài: 18h:31p'/ 22/09/2016.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả