THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

NHÀ ANH NHÀ EM - 314


Nhà anh có một vườn cau
Nhà em có một giàn trầu bắc ngang
Mỗi khi có dịp qua làng
Anh thường lén mẹ bước sang giàn trầu

Nào ngờ mình bén duyên nhau
Mẹ cha bắt được nát nhàu đòn roi
Người từ phương ấy xa xôi
Trầu cau cha mẹ nhận rồi còn đâu

Em vâng lệnh bước qua cầu
Chiều nay hồn có trái sầu rụng rơi
Ngoài kia trăng đã lên rồi
Bâng khuâng lòng thấy bồi hồi nhớ anh

Rồi thời gian thoáng qua nhanh
Hoa xuân mấy độ thay cành đổi bông
Em về vui sống bên chồng
Mười năm như đã …phòng không một mình

Anh ơi ! Nát một hồn trinh
Em đi nửa cuộc hành trình đứt ngang
Mẹ cha giờ dưới suối vàng
Có hay con trẻ lỡ làng tình duyên 
.
VŨ HOÀNG MAI 
23/04/2012

Trong hình ảnh có thể có: 1 người , văn bản



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả