BIỂN TRỜI MÂY TÍM
Biển trời mây tím đẹp xôn xao
Hai hàng dừa bóng hình rực đen
Thuyền đi ngược xuôi về bến đỗ
Cánh buồm toả màu buông ánh nắng
Người đi người về cảnh miên man
Nhớ con đò nắng xế lung linh
Em và anh tựa như buổi chiều
Ngồi nghỉ mát, sóng gió triền miên
Uống ly nước dừa vị thanh tao
Giữa giờ buổi sớm mặt trời lặn
Đêm lạnh về, quạnh quẻ sương rơi
Nhớ anh nhiều, chúng mình bên nhau
Ngắm trăng sao đôi mình hẹn hò
Giữa phút giây trôi đi thật nhanh
Nước ngập bờ gió lùa tóc mây
Cảnh biển đẹp du lịch dạo chơi./.
.
Thanh Nhung:
Bút hoạ bài_date_23/09/2016