Có những chuyện tình !






Có những chuyện tình vừa chớm ở đầu môi ...
Đã lịm chết, đã lặng im, trong câm nín !
Có những chuyện tình chưa kịp bước lên ngôi ...
Đã vội vã, lìa xa trong thổn thức ...
Có những chuyện tình không ghi vào lịch sử
Đã nhạt nhòa, đã phai dấu bởi thời gian
...
Có những chuyện tình còn lại ở nhân gian
Nhưng chỉ có hai tâm hồn giao, nhận cảm!
Có những chuyện tình thế gian không lên tiếng !
Mang vào đời một thiên sứ, tơ duyên !
Có những chuyện tình, tưởng đã ngủ ttriền miên ...
Trong tâm thức vẫn trào dâng thác lũ!
...
Người tình ơi! Xin một lần luân vũ
Để lại đời một luân vũ tình yêu
Xin một lần đựơc nói tiếng: " Tôi Yêu ! ..."
Và được sống trong tình yêu luân vũ ...

Tigon
June 4th, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả