THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

CHUYỆN TÌNH MƯỜI NĂM - 320

Cung thương đã tắt nửa vời
Mà cung oán vẫn chẳng rời tiếng ngân
Mười năm em !
Hỡi cố nhân
Mười năm !  
Em đã làm dân xứ người

Mười năm !  
Em bỏ cuộc chơi
Mười năm !
Ta chỉ mỉm cười với thơ
Mười năm khao khát đợi chờ
“Như gần hoá đá bên bờ quê hương”

Mười năm em !
Hỡi người thương
“Đời ta dài kiếp hoang đường đợi mong”.

VŨ HOÀNG MAI (Cảm tác “Mời em” tg Huỳnh Dạ Thảo)
06/06/2006


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả