THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

LỠ CHUYẾN ĐÒ NGANG - 332

Ngày mai ! Em cũng sẽ xa rời
Cất bước theo chồng bỏ cuộc chơi
Tôi gửi vài lời xin chúc phúc
Cho nàng duyên đẹp- mộng tròn đôi

Em về nơi ấy nắng vàng hoe
Gió phớt hôn môi thuở cuối hè
Có con bướm trắng loanh quanh lượn
Bên khóm hoa tàn chẳng bóng che

Thôi còn đâu nữa ... đợi mà chi
Có lẽ ngày mai em sẽ đi
Đâu biết lòng tôi đang thổn thức
Đau lòng nhìn hai chữ vu quy

Ngày mai - em nhé ngày mai thôi
Có biết bao nhiêu kẻ ngậm ngùi
Nuối tiếc sân ga đời quạnh quẽ
Em đi thương tiếc để cho người

Rồi mai – em sẽ sánh vai chồng
Khăn áo theo người xuống phố đông
Tôi quá ngỡ ngàng giây phút cuối
Chạnh lòng đưa tiễn em sang sông

VŨ HOÀNG MAI
09/01/2013


Trong hình ảnh có thể có: 1 người , cận cảnh và văn bản



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả