THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

GIẤC MƠ HỒNG - 333

Anh sẽ về ...khi bên ấy mùa Đông
Ta lại cùng nhau tung tăng khắp phố
Căn nhà nhỏ bao nụ cười hớn hở 
Nhánh mai vàng rực rỡ đón Xuân sang

Mây bồng bềnh pha sắc tím hồng lam 
Mở khép vòng tay thỏa ngày khao khát
Nắng hoàng hôn đã ươm màu vàng nhạt
Giọt mưa chừng cũng nhẹ hạt từ lâu...

Giấc mơ hồng héo hắt thuở mùa ngâu
Trời vào Thu cứ ngỡ mùa Đông giá
Nhưng anh ạ ! Chiều hôm nay lạnh quá
Heo may về lồng lộng áo em bay

Mơ một ngày ta nối lại vòng tay
Dìu nhau đi giữa dòng người xa lạ
Dẫu muộn màng với em là tất cả
Lời chân thành êm ả đã từ lâu...

Nếu một ngày giấc mơ ấy tan mau
Em xót xa vòng tay mình hụt hẫng
Sẽ là lúc trăng không còn vằng vặc 
Cơn bão lòng lại lẳng lặng trào dâng

VŨ HOÀNG MAI
26/08/2014

Không có văn bản thay thế tự động nào.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả