THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
TRÁI CHÍN CHƯA CẦM - 334
Em chưa kịp cầm trái chín trên tay
Quả chợt rơi và lăn tròn nhiều phía
Vội nhặt lấy ôm vào tay ngắm nghía
Tiếc làm sao quả chín vỡ loang màu
Lời thì thầm - lời thủ thỉ khi trao
Và hình như nó muôn đời vẫn thế
Khi êm ái - lúc sóng cồn dâu bể
Lúc mặn nồng - lúc ngọt chát - chua cay
Tình yêu nào chẳng có lúc mê say
Và cạn kiệt ngay ngày mai có thể
Cũng có lúc con sóng ngầm lặng lẽ
Khi anh cố tình...chạm khẽ người dưng
Trái chín chưa cầm đã bị hất tung
Nhưng em và anh có cùng nỗi nhớ
Chiều dần xuống với bao niềm trăn trở
Có vội vàng ...nhận trái chín anh trao
Em âm thầm không lời giã từ nhau
Chắc anh hiểu vì sao em lại thế
Cái được mất - cái thực - hư anh nhé
Khi em chưa cầm trái chín trên tay
VŨ HOÀNG MAI
26/08/2014
