THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

NUỐI TIẾC MUỘN MÀNG - 335

Tạo hóa đã đưa ta đến với nhau
Thưở thơ ngây em ngỡ mình tồn tại
Lửa tình yêu sẽ ngọt ngào cháy mãi
Và nồng nàn dào dạt suốt trăm năm

Tuổi hoa niên em đẹp tựa trăng rằm
Anh cũng thế dòng suối nguồn tươi mát
Sao bỗng chốc lại trở thành hoang mạc
Tuổi chiều vàng lại sơ xác buồn đau

Trái tim anh – lần nữa đổi sắc màu
Một cho em – một sầu đau kẻ khác
Một đam mê – một nhạt nhòa bàng bạc
Một tươi hồng –một le lói trăm năm

Con đường đời - hai đứa bước song song
Đến một ngày – chợt chia hai lối rẽ
Đường anh đi – không sóng trào dâu bể
Đường em về - máu lệ hóa thành thơ

Tạo hóa thương tình – cho vẹn niềm mơ
Em hoàn kiếp – anh thẫn thờ nuối tiếc
Nắng ấm khơi Xuân nẩy mầm chồi biếc
Anh đừng chờ sang kiếp khác … tìm em

VŨ HOÀNG MAI 
27/08/2014

Trong hình ảnh có thể có: 1 người , hoa và văn bản



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả