ÁNH VÀNG VIỆT NAM
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Anh khóc hay là rưng cảm động
Ảnh hình yêu quý rực vàng in
Và thương em lắm,nhiều ghê lắm
Vì xa,buốt lạnh cõi im thinh
Em nằm đầu gối tay anh
Mê man con mắt lặng nhìn đắm say
Thời gian ngưng phút giây này
Thơm tho hơi thở hôn hoài khôn nguôi
Ra đi anh rất bùi ngùi
Bao giờ trỡ lại ôm người tình chung.
Còn nguyên vẹn ân tình kỹ niệm
Còn nguyên thao thức một mình em
Còn tối Song Hành lùa gió mát
Còn êm eo ếch ngủ lim dim.
Rồi có ngày nào cơn vĩnh biệt
Còn nguyên Em ngự ở trong tim
Cõng Em bay thoát vòng bi thiết
Tới chốn ngàn thương mãi muốn tìm
Cho dù khuôn mặt trang nghiêm
Lòng em,anh hiểu,dịu mềm thân thương
Anh đi gần tận con đường
Vẫn xin giữ mãi tình hương nồng nàn
Em ơi bồ tát hồng nhan
Chữ P.T.,nói lên ,ngàn thương ca
Và em B.H…như là
Đôi chim quấn quit mặn mà mộng mơ
Anh vì hoa tặng làm thơ
Vì em vàng hực mấy bờ Việt Nam
Thương nhau bút họa,hoa đàm
Nương mây nhắn nhủ bao hàm nét son
Bao nhiêu ngày tháng tồn còn
Bấy nhiêu ái mộ xoay tròn bên em.
CTCM Vạn Hồ Brooklyn Park Sep 26-2016
