GỞI NGƯỜI DƯỚI MỘ TRUNG NHÂN

Mến tặng Hàn Sĩ Nguyên (Cảm tác từ
những bài thơ MỘ TRUNG NHÂN CỦA ANH)

Ta vẫn nghe người như oán than
Một điều thầm kín giữa canh tàn
Giữa canh khuya với niềm tâm sự
Ai ở dưới mồ ai vãn than

Mộ ấy từ lâu xanh cỏ chưa ?
Hay vàng lá úa cỏ lưa thưa ...
Tháng ba trong tiết thanh minh ấy
Mấy khách tri âm viếng mộ vừa ?

Ta thoáng nghe người chán thế gian
Dấu thân trong mộ tựa cầu an
Chết chửa ! Ra người đang vẫn sống
Chưa chết mà chôn , ta xốn xang

Ta thắp ba tuần hương vái van
Ba tuần trà khóc bạn mà than
Gởi ai dưới mộ trung nhân đó
Có thấy hay chăng uất nghẹn tràn

Một kiếp con người được mấy năm
Công danh , tình ái mãi còn tranh
Khóc ai đa ái , đa danh lợi
Sớm chán nên tìm quên quá nhanh

Dưới mộ đêm nằm nghe đắng cay
Thấm vào da thịt hỏi ai hay ?
Tri âm ai viếng ai than oán
Phá mộ , hồng nhan lấp mộng đầy

Trung nhân chi mộ chỉ mồ
Còn trơ vơ với tháng ngày từ nay

(TÌNH KHÚC TDK)

03/09/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả