THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

TỰ TÌNH - 338

Đã bao lần em muốn cố quên anh
Nhưng mắt biếc lại bao chiều lệ ứa
Trái tim em đã bao lần héo úa
Là bao lần anh sóng mắt chao nghiêng

Ta gặp nhau em nghĩ đó là duyên
Sao anh vẫn vô tình như chẳng biết
Hay anh đã có nàng oanh nàng yến
Nên chim chiều vỗ cánh lạc đường bay

Em đã dặn lòng đừng nhắp men say
Bài hát chiều nay sao buồn đến thế
Anh yêu ạ trái tim em nhỏ bé
Em xin anh đừng xẻ nửa vầng trăng

VŨ HOÀNG MAI
22/10/2014


Trong hình ảnh có thể có: văn bản



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả