THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

EM LÀ TẤT CẢ - 339

Em sẽ là bóng mây 
Che anh ngày nắng rát
Em sẽ là suối mát 
Dịu cơn khát trong anh

Em sẽ là vầng trăng
Đêm trong thanh huyền diệu
Em sẽ là làn điệu 
Ru giấc ngủ len về

Em sẽ là cơn mơ
Dìu anh vào giấc mộng
Em sẽ là chiếc bóng 
Bên anh thắm nghĩa tình

Em sẽ là bình minh
Tỏa nắng hồng rực rỡ
Em sẽ là hơi thở 
Theo anh suốt cuộc đời

Em sẽ là biển khơi
Cho tình anh khát vọng
Em sẽ là ngọn sóng 
Yêu anh đến bạc đầu

Em sẽ là mưa ngâu
Đưa anh vào tình sử
Em sẽ là ngôn ngữ 
Cho anh dệt lời yêu

Em còn biết bao nhiêu .
Có những điều chưa nói
Em xếp vào bóng núi 
Cho mây trắng bồng bềnh

Còn nỗi buồn không tên..
Em khắc lên ghềnh đá
Em sẽ là tất cả 
Chỉ một mình ...anh thôi

VŨ HOÀNG MAI
24/11/2015

Trong hình ảnh có thể có: hoa, một hoặc nhiều người và văn bản



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả