THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

NƠI ANH Ở - 340

Nơi anh ở giữa mảnh vườn xanh biếc
Mây dỗi hờn gió thoảng ngát hương đưa
Nắng chiều hôm dịu mát suốt cơn mưa
Chim buổi sớm chuyền cành đua nhau hót


Nơi anh ở cây bốn mùa trái ngọt
Nắng bình minh chào đón áng mây bay
Chim chào mào ví von hót ngọn cây
Bên tường liễu lẳng lơ vờn trong nắng


Nơi em ở cảnh hoang tàn lạnh vắng 
Đất khô cằn cỏ dại cũng lưa thưa
Mưa đìu hiu ẩm ướt lá vàng mùa
Đông chưa lạnh mà hồn em đã lạnh


Trời đêm nay trăng không tròn vành vạnh
Bóng nguyệt soi nhòa nhạt sóng hồ thu
Em gục đầu sờ sẫm gối ưu tư
Nghe giá buốt thoảng qua miền viễn xứ


Anh có hiểu ! Em khép dần tâm sự
Trái sầu rơi vụn vỡ trước đông phong
Hồn lang thang theo từng giấc mơ hồng
Chưa hạnh phúc tiếng từ ly đã gọi !


VŨ HOÀNG MAI
21/10/2014


Trong hình ảnh có thể có: cây, ngoài trời, văn bản và thiên nhiên



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả