THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
TRÁI TIM BỊ ĐÁNH CẮP - 341
Anh nỡ nào đánh cắp trái tim em
Rồi đang tâm vất bừa qua cửa sổ
Em thức trắng bao đêm dài trăn trở
Chưa trọn nụ cười đã ngoảnh mặt quay lưng
Lời trách móc kia không phải bỗng dưng
Mà tự phát bởi ai kia lừa dối
Em buồn tủi làm tim đau nhức nhối
Lại nén lòng nuốt lệ ngược vào trong
Nơi phương trời anh có biết hay không
Cứ nhởn nhơ nói cười cùng ai đó
Minh đang vui bỗng trở thành giông gió
Ném những ghen hờn vật vã vào nhau
Những tháng năm dài mòn mỏi vì đau
Đêm từng đêm với nỗi sầu gậm nhấm
Bỏ thì thương ...bởi tình yêu sâu đậm
Thương thì đời héo úa với thời gian
Anh đánh cắp trái tim khi đời mới sang trang
Chưa tàn cuộc vui Thu về đã rất vội
Em khép lại cánh hoa lòng tiếc nuối
Có dại khờ ...khi vội vã trao tim
VŨ HOÀNG MAI
11/04/2015
