MẢNH VẢI LỤA ĐÀO
-
Tấm lụa vải vóc tình thương,
Muà đông đã đến êm đềm hương say
Tấm lụa dệt mộng uyên ương
Ấm lòng để mặc ấm áp trong tim
-
Xuân hạ thu về đông sang
Nước trong bộn bề đục ngầu lối xưa
Thợ may kéo tằm sợi tơ
Tiết trời lạnh lắm người ơi tim sầu
-
Đôi mình cứ ngỡ ngẩn ngơ
Ngẩn trong trời đất nắng mưa thay mùa
Cành vàng mai đào nở hoa
Xoè bông nở cánh, nở vào bốn phương
-
Tấm lụa vải sợi yêu thương
Mùa đông hội mùa - đón dịp tết xuân
Mặc quần áo mảnh lụa đào,
Sắc màu cảnh đẹp ngày mùa quê hương.//
Bút hoạ bài:_date_30/09/2016