THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

HỒN ĐAU - 343

Em đi trả nợ ...tình xa
Anh về chôn chuyện mặn mà chiều nghiêng
Trăm năm chẳng thể chung miền
Ngàn năm rồi vẫn truân chuyên ngày về

Luân hồi sáu nẻo nhiêu khê
Người ơi sao cứ não nề tìm nhau 
Trời không mưa- lệ giăng sầu
Mà sao mây tím phủ màu thê lương

Thương anh hoài vọng chiều buông
Hồn đau - tim buốt giọt buồn lên ngôi
Mười năm cay đắng tình ơi 
Mười năm héo úa cuộc đời vì nhau

VŨ HOÀNG MAI
02/04/2015


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả