THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
EM ĐÃ SỢ RỒI - 348
Em sợ lời hoa mỹ lắm anh ơi
Sợ gió chướng khi mùa về rất vội
Sợ tiếng lòng của người vừa mang tới
Sợ xuân chiều héo úa nụ tầm xuân
Em sợ rồi - lời hứa quá mong manh
Sợ cánh bướm lượn lờ bay trong gió
Sợ đông đến tâm hồn mình bỏ ngỏ
Sợ mây chiều lồng lộng bước em đi
Em sợ rồi - sợ quá tiếng từ ly
Sợ một ngày anh ra đi lặng lẽ
Em sẽ nát tim hồng đêm quạnh quẽ
Và quanh em giông bão lại khoanh vùng
Thôi anh đừng mơ ước lối đi chung
Để em sống với cuộc đời đơn lẻ
Để em vẫn dạt dào con thuyền bé
Em sợ rồi ! Sợ lắm... nỗi chia xa
VŨ HOÀNG MAI
08/02/2015
