Về Đâu
Theo em vào cỏi ta bà
Nghiêng nghiêng vành nón huyền hà áo bay
Qua cầu ngã nón hái mây
Mây trời suối tóc nhớ ngày đón đưa
Đường chiều giọt nắng lưa thưa
Hôn lên suối tóc cho vừa yêu em
Dưới cầu nước một giòng êm
Gập ghềnh bước nhỏ nghe mềm nhớ nhung
Đường em anh trải hoa hồng
Trải thu vàng lá trải lòng yêu thương
Anh về nghe quyện tóc hương
Chao ôi ! là nhớ là thương vô cùng
Trắng mây buồn dệt trời không
Nhớ em huyền tóc bồng bềnh hôm nao
Lang thang bên cội trúc đào
Ngõ về vàng lá nhớ sao lạ thường
Về đâu mái tóc người thương ?
Về đâu hai đứa tình trường ai hay ?
Về đâu trắng áo bay bay ?
Về đầu hoa lá trời mây kiếp người ?