Bút Họa Bài -Thanh Nhung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lữ Khách Sầu
/-heart
Đêm về nỗi nhớ xuân quê,
Chiều tà bóng đợi bên dòng sông non.
Tiễn đưa con đò qua sông
Lữ khách sầu con sông ấy đợi mong.
-
Đêm đông trở lại băng giá,
Bàn tay tê buốt tim người run run.
Lạnh khi cả bến bờ môi,
Sương manh trong gió, tràn ngập quạnh hiu.
-
Người về khách sầu chúc ly,
Cạn chén chút rượu nồng độ men say.
Uống cho giả biệt ân tình,
Say cuồng tim sầu lệ đời miên man.
-
Khách ngồi ngắm hoa anh đào,
Vực lên trong nắng nở vào đêm thơ.
Trở đi xuân hết tuốt năm,
Vĩnh biệt chào đón trãi qua khách sầu./.

-


.
















ảnh minh họa .


Thanh Nhung:
Bút họa bài_date_03/10/2016






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả