Xin mời. Hãy đến thăm quê hương Kiên Giang tôi !

---- KIÊN GIANG MÌNH ĐẸP LẮM ! ----

QUÊ MÌNH ĐÓ RỪNG XANH BIỂN BẠC
ĐẢO NGỌC TRAI GHỀNH THÁC HỮU TÌNH
TUYỆT VỜI THẬP CẢNH RẤT XINH
NHÌN XEM RẠCH GIÁ VƯƠN MÌNH ĐỔI THAY.

QUÊ xứ biển bạt ngàn tôm cá
MÌNH chạy xe khắp cả phố phường
ĐÓ kìa… lá phổi dễ thương
RỪNG U Minh Thượng cảnh dường bức tranh

XANH đồi lá tạo thành thảm rộng
BIỂN in trời đẹp giống điểm tô
BẠC khoang đầy cá ao hồ
ĐẢO vàng giữa biển nhấp nhô sóng đùa

NGỌC Phú Quốc nào thua thượng phẩm
TRAI biển nhiều… đất đậm hồ tiêu
GHỀNH Tranh(1) nước chảy mỹ miều
THÁC nhìn trắng bạc ngỡ phiêu lạc trần

HỮU thập cảnh vùng tân địa giới(2)
TÌNH trổ hoa đẹp bởi Pháo Đài
TUYỆT! Đầm Ấn Nguyệt(3), Mũi Nai
VỜI cao Đá Dựng… trải dài Lũy Giang(4)

THẬP phương tựu kính hàng Tam Bảo(5)
CẢNH xanh rì đá tạo Bình San
RẤT xưa Thạch Động khí hàn
XINH vùng Bãi Ớt tỏa lan Hợi Hòn(6)

NHÌN lưu luyến rừng, non, suối, biển
XEM cảnh quang rồi tiến thẳng về
RẠCH Thành(7) ẩm thực phủ phê
GIÁ như ở lại mãi kề phố chơi

VƯƠN tầm lạ khoảng trời rộng trước
MÌNH toại lòng bởi được thấy qua
ĐỔI sang Lấn Biển cất nhà
THAY vùng sóng vỗ thành ra đất lành

QUÊ MÌNH ĐÓ RỪNG XANH BIỂN BẠC
ĐẢO NGỌC TRAI GHỀNH THÁC HỮU TÌNH
TUYỆT VỜI THẬP CẢNH RẤT XINH
NHÌN XEM RẠCH GIÁ VƯƠN MÌNH ĐỔI THAY.

P/S: (1) Suối Tranh, (2) Hà Tiên, (3) Đầm Đông Hồ, (4) Lũy Giang Thành, (5) Chùa Tam Bảo, (6) Hòn Heo, (7) Thành Phố Rạch Giá.

BLD 24.09.2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả