THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
EM KHÔNG LÀ CỦA RIÊNG TÔI - 357
Tôi tiễn em đi với nỗi niềm
Lòng nghe nhoi nhói phía nơi tim
Mộng xưa tàn với mơ ấp ủ
Tha thiết bên đời bóng dáng in
Ai biết tôi em bóng với hình
Môi hồng mắt biếc nét tươi xinh
Bao nhiêu thi khách trong lòng cũng...
Rạo rực lời thơ tỏ khúc tình
Chỉ tiếc ...em thì ...chẳng của tôi
Vầng trăng lồng lộng bóng trăng soi
Mây chiều lờ lững heo may thổi
Và Nắng vàng ươm rực rỡ trời
Em vốn gieo tình với khách thơ
Trăm năm se kết mối duyên chờ
Bão giông mây gió trong em cả
Mây lướt thướt trôi nắng lững lờ
Đem đến cho nhân thế tiếng cười
Bao nhiêu lời đẹp ý thơ khơi
Thi nhân múa bút say tình mộng
Thu vẫn là em ...thật tuyệt vời
VŨ HOÀNG MAI
03/10/2016