Nắng Đêm

( họa thơ thi huynh Sông Cửu)

Nắng vẫn trêu đùa với sóng
Thẹn thùng trăng nép về Tây
Nghiệp dĩ dã tràng xe cát
Mãi xe chẳng mộng đong đầy

Trăng đã hẹn hò sông nước
Hẹn rằng trăng sáng triều lên
Trăng có khi đầy khi khuyết
Biển còn đợi mãi nắng đêm

Những áng mây mù giăng mắc
Hải hùng thay cánh chim đơn
Chẳng thấy,dù là nắng nhạt
Đâu rồi trăng mộng đầu non ?

Em quẩn quanh hoài giả thuyết
Dã Tràng thoát kiếp được không ?
Hay nổi trôi cùng sóng biển
An bài số phận long đong .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả