Bóng Trăng Thu


Trăng mơ mộng cho lòng tràn nhung nhớ
Đêm u hoài ray rức nỗi bâng khuâng
Lá sân khuya xào xạc vướng bàn chân
Đong dấu ái rụng đầy tim khao khát

Liễu nghiêng bóng góc trời đêm bàng bạc
Bóng Trăng nhòa in đáy nước hồ Thu
Nước ôm Trăng nhè nhẹ vỗ về ru
Loang giấc điệp, vỡ oà từng hơi thở

Mắt Em nhuộm vầng Trăng tràn bỡ ngỡ
Ngả hồn Anh chìm đắm khoé mi trong
Môi kề môi hơi ấm quyện đôi lòng
Đan mơ ước se niềm yêu cao vợi

Trăng vẫn đó, tình xa tầm tay với
Nửa mảnh đời tìm mãi giấc chiêm bao
Lá Thu xưa rưng rức gợi niềm đau
Tình cất bước không về ngang lối cũ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả