
KỆ NGƯỜI TA
Kệ người ta làm gì...
Tôi không phiền lòng ai?
Không chút tình suy tư
Mặc nỗi đau lòng mình
Tôi âm thầm chuyện xưa
Chỉ vì tôi day dứt
Xin lỗi đôi lần nói...
Hãy tha thứ cho nhau
Kệ người ta thích làm!
Tôi không nhiều chuyện nữa
Chỉ sợ người đổi oan...
Sợ làm tôi dạ lây
Sợ làm tôi tội lỗi,
Nhân ái tình Zing me
Biết bao thời quá thứ
Bạn bè ảo đơn phương
Zing ảo cùng xã hội
Tất cả cũng là ảo...
Tôi nhớ về ký ức
Nước mắt tôi đau buồn
Kệ người khen, khả ái
Có xem bài của ai
Tự lòng tôi bơ vơ
Kệ người ta, làm gì
Dù là khách chuyện xa
Đi qua một thời cũ
Có mong gặp người xưa
Đôi chung nhau tình bạn!
Kệ người ta đi chứ!
Không nói gì với ai...
Khát vọng đời lẻ loi
Dòng bài viết cảm xúc...!
Thanh Nhung
Bút họa bài dựa theo bài blogger của chị bạn trên trang cá nhân Zing me TỊNH VÂN TỬ - Thanh Vân .

(hình ảnh Trần Nhược Nghi)
1 đoạn thơ của Th.Vân "Đừng mong chi gặp lại"
1 đoạn thơ của Th. Nhung "Nghe câu nói cay đắng".