Dĩ vãng
Dĩ vãng là vết thương
Tím trong hồn rỉ máu
Quặn thắt những cơn đau
Xô người vào vực thẳm
Dĩ vãng là ác quỉ
Giam hảm trọn kiếp người
Ta bước hoài mộng mị
Đi giữa đời cuồng si
Dĩ vãng là yêu ma
Giăng chập chùng lưới nhện
Loài Côn trùng dẫy chết
Uất nghẹn lời kêu than
Dĩ vãng là hồn oan
Theo ta hoài ai oán
Nợ tình vẫn chưa tan
Dù lệ tràn trăm ngã
Dĩ vãng vẫn chưa qua
Nên người là sỏi đá
Nằm lặng nghe ngày qua
Vết thương lòng...mở ngỏ !!!
Một ngày chợt thấy đời còn...hoang vu !!!!
02-sept-03
HV