Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHỢ TÌNH KHAU VAI

Hà Giang phố núi buổi chiều tà
Nắng nhạt khoe màu...nhuộm cỏ hoa
Buổi chợ tình Khau Vai...rộn rã
Duyên tình nhắc lại...một thời qua

Xưa tình chẳng trọn...sớm chia xa
Gặp lại say nồng ''bướm ghẹo hoa''
Chẳng lạ...vì người Mông vẫn thế
Xuân về đến chợ...hẹn giao thoa

Yêu thương thỏa nguyện dưới chiều tà
Chẳng hẹn không thề...bạn với ta
Dẫu đã con đàn...dăm bảy đứa
Gia đình vẫn vẹn...chỉ trăng hoa

Canh tàn buổi chợ...tựa trong mơ
Thắng cố cùng say...ngựa lại thồ
Vợ lại cùng chồng bên bếp lửa
Than hồng lách tách...tỏa hương ngô

Duyên mình để lại chợ tình mơ
Bỏ phút yêu đương thuở dại khờ
Chẳng bỏ tiền mua...tình chẳng bán
Khi tàn buổi chợ...lại làm ngơ

Chờ ngày đến hẹn...buổi giăng lơ
Tựa sóng trùng khơi vẫn vỗ bờ
Chợ họp đều phiên...năm...một buổi
Xuân về gặp gỡ...lại cùng mơ

Về nhà quấn quít...lại giăng tơ
Những ái cùng ân chẳng nhạt mờ
Ríu rít đàn con...chim vỡ tổ
Ân tình buổi chợ...gác trong mơ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả