CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ 3



11-GIỌT NẮNG ...


Giọt nắng loang xa vết ngậm ngùi

Ráng chiều nhuộm tím cả hồn tôi

Rung rinh đầu ngõ giàn hoa úa

Lặng lẽ bên thềm chiếc lá rơi

Bến cũ cầu ao còn giặt lụa ?

Sông xưa đò dọc vẫn đưa người ?

Chiều rơi nhanh quá, rơi nhanh quá

Loang mãi trong ta vết ngậm ngùi


Hàn Sĩ Nguyên

------------------------------------------


12-CHIỀU TRÊN SÔNG ...


Tròng trành xuôi bến chiếc thuyền nan

Hai mái chèo đưa, sóng tỏa lan

Tiếng hát nao lòng ru quãng vắng

Câu hò lảnh lót lặng cung đàn

Nửa đời phiêu bạt cơn mê lắng

Một kiếp phù du giấc mộng tàn

Sóng gợn lao xao, hồn nức nở

Chút tình bèo bọt bóng trăng tan


Hàn Sĩ Nguyên

------------------------------------


13-CHIỀU TUYẾT ...


Xứ tuyết trùng trùng bông tuyết rơi

Quê xưa xa tắp cuối chân trời

Rừng thông hứng gió vi vu hát

Suối nhỏ xa nguồn biền biệt trôi

Lối vắng Đồi Cù cam lẻ bóng

Hồ xinh Than Thở mộng chung đôi

Thân nương viễn xứ hồn quê mẹ

Lạnh quá chiều nay ơi tuyết ơi !!!     


Hàn Sĩ Nguyên

--------------------------------------


14-CHIỀU VẮNG ...


Chiều vắng rưng rưng nỗi nhớ nhà

Chạnh lòng lưu luyến chút tình xa

Vàng tơ đỏ kén tằm ươm mộng

Nhạt nắng phai sương cúc trổ hoa

Biệt khúc một chiều con nước lớn

Thương ca muôn thuở ánh trăng ngà

Chút tình thơ dại vương vương lệ

Người cũ bây giờ ... ai nhớ ta ?


Hàn Sĩ Nguyên

---------------------------------------


15-CHIM ƠI ...


Mây xám giăng giăng xám đất trời

Gió chiều lạnh buốt tuyết rơi rơi

Quê người độc ẩm chung hoài cảm

Đất khách cử bôi chén ngậm ngùi

Bằng hữu còn ai nơi cuối bể

Người yêu vẫn đợi chốn chân trời ?

Chim ơi, chim có về phương ấy ...

Gửi chút tâm tình mây gió trôi


Hàn Sĩ Nguyên

----------------------------------------

Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mã chốn gian trần





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả