XÓT XA...MIỀN TRUNG
Hôm nay nước đã rút rồi
Vậy mà vẫn chẳng có nơi để về
Bây giờ đứng giữa làng quê
Tan hoang đổ nát,bốn bề trống không
Khắp vùng trời đất mênh mông
Ruộng vườn xơ xác,cõi lòng quặn đau
Lấy gì sinh sống nuôi nhau
Còn đâu nhà cửa,hoa màu,vật nuôi
Trách than ơi hỡi ông trời
Dân làng đâu quậy phá nơi thiên đình
Mà ngài nỡ triệt đường sinh
Xót xa nhìn cảnh quê mình tan hoang
Còn đâu sầm uất xóm làng
Còn đâu cây cối mùa màng tốt tươi
Miền trung khổ lắm ai ơi
Bão giông,lũ lụt...ông trời chẳng thương
Khổ đau vất vả trăm đường
Nhiều năm gánh chịu đoạn trường gian nan
Chung dòng giống...nước Việt Nam
Người ơi bầu bí chung giàn...thương nhau
Miền trung đòn gánh hai đầu
Hãy cùng chia sẻ nỗi đau do trời
Xưa thì hứng đạn bom rơi
Ngày nay bão lụt...bao người lao đao